chị em nghĩ sao về mấy tay bạc bịp chuyên nghiệp :|
Tình hình là giờ cũng bấn, tính sang F17 cơ mà chuyện này đem sang đây hỏi chị em thì có lẽ tốt hơn.
em năm nay cũng 2x roài, học CNTT ạ, cũng ko xấu trai gia cảnh không giàu nhưng chắc cũng có thể gọi là khá giả :). Tính em vốn thích tự do thoải mái nên hầu hết tự kinh doanh riêng, em với mấy đứa bạn tính sang tháng chắc làm cái CTy nhỏ nhỏ ( có thể ko tới đâu cơ mà còn trẻ mà thử sức vậy =P~ b-) )
Mọi việc chỉ đến đấy và rất bình thường nếu không phải cái thứ mà em đam mê, chả là em với mấy đứa bạn cực kì thích mấy trò liên quan đến khéo tay các kĩ năng linh tinh từ xưa đến giờ như ảo thuật, phá khóa, gamble, CJ, quay viết .... Tất nhiên các kĩ năng kia nếu làm tốt và có chút ăn nói thì dễ dàng trở thành trung tâm của một cuộc vui hay hay buổi cafe nào đấy. Và tụi bạn đứa nào cũng bảo chú nhiều tài thế này gái theo nhiều lắm, khổ em có con vẹo nào đâu, đến giờ cũng chả có con gấu nào, mà nói chung lúc đấy em cũng chả quan tâm có gấu hay không không quan trọng. Thực ra cũng có vài con bé nó đong em, cơ mà em ko thích, không lưu số phone ( em cực kì hiếm lưu số phone ai đó trừ khi cực thân ), mỗi lần nó gọi em mắt nhắm mắt mở lại nói :"xin lỗi ai vậy ạ ?" một thời gian nó nản nên em giờ vẫn F.A ợ :((
Mấy nay tự nhiên buồn buồn thấy hơi cô đơn muốn kiếm gấu, thì thằng bạn bảo, Tèo bớt khùng đi mới có gấu, đứa con gái nào lại chịu thích một đứa suốt ngày ôm bài và chơi bạc bịp chuyên nghiệp. Lúc đấy em cười cười bảo :"tiên sư mày tao sẽ kiếm gấu là con thầu đề, hai đứa tao bá đạo cmnl b-)". Lúc đấy chữa quê thì nói vậy cơ mà về nhà ngẫm lại chắc cũng thế thật => tủi thân lắm các mẹ ợ :-S:-S. Em diễn thì có thể người ta thích coi lúc đấy chứ có thằng người yêu mà thế chắc cũng oải :|. Với cả dạo này em dạy đánh bài cho một số người đánh bài chuyên nghiệp nên hình như các mối quan hệ bạn bè gần đây cũng không ổn lắm trong con mắt chị em :-S, mặc dù em chẳng bao giờ đánh bài, và cũng không thích bài bạc nhưng chắc chả ai tin :(:( (cái này giờ em bỏ ngay và luôn vì thấy ko ổn lắm )
Bỏ không dạy bài bạc nữa thì cũng có thể cơ mà bảo em bỏ bài chắc khó lắm, em quen với cảm giác người ta bu lại xem mình diễn rồi, mấy đứa nhóc tì thi bu lại xem (với mấy đứa nhóc thì em diễn ảo thuật ợ ), rồi người lớn lớn bu lại xem tò mò, ngạc nhiên ..... (người lớn thì thường em show ảo thuật hoặc vài cái bạc bịp, đa phần người ta chỉ nghe đồn chứ ít ai có dịp thấy một gambler thực sự là như thế nào b-) ). Rồi người ta gọi là thần bài, phù thủy đường phố ....( em thì cũng hơi ngại khi nghe gọi thế nhưng mà cũng vui vui :> )
Bây giờ dù hơi hơi muốn có gấu, nhưng ko có cũng chả sao ( mặc dù má em hối hoài ), cơ mà vài năm nữa chả lẽ ko có gấu hoặc kiếm gấu hổ báo ( em lành tính hiền lành quen gấu hoang chắc cũng ko được :| ).
Thực ra nghe bài bịp có vẻ ghê ghê nhưng nó cũng là một nhánh khác của ảo thuật, đòi hỏi kĩ năng nhiều hơn, và có thể kết hợp để diễn ảo thuật :x, một số kĩ năng bạc bịp khi thực hiên nó sẽ giống giống như thế này b-) clip em quay cũng hơi lâu lâu rồi b-)